Mặc dù đã có nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng “rác trời” nhưng cho đến nay hệ thống dây điện, dây cáp vẫn như “mạng nhện giăng tơ” ở khu vực Thanh Xuân (Hà Nội). Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hướng đến sự an toàn của người dân sinh sống và tham gia giao thông ở khu vực này.

|
| Hệ thống dây điện chằng chịt gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nhiều tai họa với người dân. |
Không chỉ những người sống ở khu vực Thanh Xuân (Hà Nội) mà còn những người tham gia giao thông ở khu vực này đã quá quen thuộc với hình ảnh hệ thống dây điện, dây cáp chằng chịt ngang dọc, “rơi tự do” xuống đường hay những búi dây điện treo ngang tầm người hoặc vứt lăn lóc dưới đất. Tình trạng này xảy ra từ nhiều năm nay nhưng ngày một nhiều lên vì người dọn thì ít mà kẻ giăng thì không đếm được. Điều đó thực sự khiến không ít người tỏ ra bức xúc.
Anh Thắng sinh sống từ lâu ở phố Lương Thế Vinh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Hiện tượng này có từ rất lâu rồi, chỉ khác là ngày một nhiều hơn thôi. Bình thường đã sợ rồi đến ngày mưa gió lại càng sợ hơn. Nhỡ chập cháy thì chết. Nhưng mãi cũng quen như ở vùng lũ thì sống chung với lũ vậy, sợ cũng chả giải quyết được vấn đề gì đành phải chấp nhận thôi”.

|
| Dây điện chằng chịt trước cửa một cơ sở mầm non ở đường Lương Thế Vinh. |
“Có đôi lần đang đị thì bị giật mình vì dây điện buông ngay trước mặt, bực lắm, may mà mình đi bộ chứ không phải đi xe. Như vậy vừa không an toàn mà lại làm mất đi vẻ đẹp của đường phố và nhà cửa 2 bên đường” - chị Huệ cũng ở Thanh Xuân cho biết.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV đã ghi lại ở một số tuyến đường thuộc địa bàn Thanh Xuân:
Bình luận bài viết