Hà Nội
Thứ 7, 06/12/2025
Nhiều mây
24°C

La Khê – Hà Đông: 3 không làm người dân điêu đứng

3:12
HOANHAP.VN - La Khê – không đường, không điện, không nước, đây là tình cảnh của khu đất dịch vụ Dọc Bún 2 và HT5 thuộc phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Mặc dù nằm ở trung tâm quận Hà Đông, liền kề những khu đô thị sầm uất, nhưng 300 hộ dân tại đây lại phải sống trong tình cảnh 3 không: không đường, không điện, không nước.
 
Nhận được phản ánh của nhân dân, phóng viên hoanhap.vn đã có mặt tại khu này để tìm hiểu sự việc. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi đến khu này là khung cảnh hoang sơ đến rợn người, hàng loạt tuyến đường vẫn chưa được giải phóng mặt bằng, cây cỏ, rác rưởi ngập tràn. Không hiểu vì sao mà mà giữa trung tâm quận Hà Đông lớn như vậy mà vẫn còn nơi tồn tại tình trạng 3 không.

Chị Mai Thị Thành một cư dân đã sinh sống tại đây hai năm cho biết: “Cách đây 5 năm tôi đã đóng 100 triệu xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi nhận đất, nhưng khi xây nhà và ở được hai năm nhưng mọi thứ vẫn như ngày đầu”. Tiếp cận ngôi nhà của chị Thành chúng tôi phải băng qua một bãi đất trống đầy lau sậy và rác rưởi, đường lớn cách rất xa.

Để sinh hoạt tại đây người dân phải tự khoan giếng để có nước sử dụng. Tuy nhiên, có thể do địa hình khu đất này trước đây là đất nông nghiệp nên nguồn nước rất tanh và bẩn. Muốn có nước sạch người dân phải xin từ các hộ kinh doanh hoặc nối từ Khu đô thị La Khê. Điện sinh hoạt phải kéo dây mua điện từ khu dân cư gần đó với giá 3.000 đồng/ KW, do phải kéo nối từ xa nên điện rất yếu không thể sử dụng điều hòa hay tủ lạnh và đường dây tải điện thường xuyên chịu mưa nắng nên liên tục hư hỏng. Riêng đường đi, ngoài một số hộ dân nằm ngoài trục đường chính thì hiện nay rất nhiều hộ phải đi trên lắp cống, bắc cầu gỗ ... mỗi lần đi chuyển ra khỏi nhà.

Theo lời kể của những hộ dân trước đây, khu đất này được rào chắn quay tường kín mít nhưng khi có cư dân chuyển đến xây nhà thì những bức tường vẫn tồn tại. Hẳn là một vấn đề không tưởng, mua đất xây nhà xong, trước cửa nhà là bức tường chắn giờ phải đục hông nhà lấy nối đi, nếu khu đất bên cạnh được người khác xây dựng thì hộ dân này chỉ còn nước “bay” mỗi khi muốn ra khỏi nhà.


Có những hộ dân không có đường để đi nhà đang quá trình xây dựng phải đục tường để đi
 
Chị Đỗ Thị Hoa chuyển đến đây khoảng nửa năm bức xúc cho hay: “Chúng tôi phải mua 26.000 đồng/m3 nước, đóng đầy đủ phí xây dựng cơ sở hạ tầng là 2 triệu đồng trên 1m2 đất sử dụng nhưng đường sá thì không ra hồn, điện phải tự mua tự kéo. Dù nhiều lần kiến nghị lên phường La Khê nhưng không nhận được phản hồi”.

Trước tình trạng đã kéo dài nhiều năm nay, người dân kiến nghị cũng không thay đổi. Vậy, trách nhiệm của Ban Quản lý dự án ở đâu, có biết hay không những thực trạng đang tồn tại?

Trả lời truyền thông, ông Nguyễn Văn Chiến – phó Ban Quản lý dự án khẳng định: Cơ sở hạ tầng ở đây đã xong, điện nước cũng đã được nghiệm thu. Tuy nhiên, trước thực trạng phản ánh của người dân về một loạt tuyến đường chưa được giải phóng xong mặt bằng, đồng nghĩa với việc hệ thống điện nước vẫn chưa được hoàn thiện. Ông Nguyễn Văn Chiến lại trả lời bằng câu lập lờ rằng: “ Việc này tôi vẫn không được rõ, giao đất không thuộc thẩm quyền của BQL dự án. Chúng tôi cũng trao đổi với phường về những vị trí chưa đủ điều kiện hạ tầng thì phường tốt nhất không được giao cho các hộ dân. Còn công tác mà phường giao đất cho các hộ dân họ phải có cam kết khi chưa đủ điều kiện hạ tầng thì người dân phải chấp nhận”.

Cùng một vấn đề nhưng ông Chiến lại trả lời hai câu hoàn toàn khác nhau, một mặt phủ nhận việc chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mặt khác lại đùn đẩy trách nhiệm sang cho phường La Khê. Vậy cuối cùng ai sẽ chịu trách nhiệm trước những khó, khăn bất tiện mà người dân tại đây đang ngày ngày phải đối mặt?! 

Ông Chiến cũng cho biết để hoàn thiện nốt dự án phải có 70 tỷ đồng và nguồn kinh phí này được quận Hà Đông cấp. Thế nhưng, 4 năm trôi qua vẫn chưa có kinh phí để tiếp tục triển khai. Vậy tại sao khi bàn giao đất BQL dự án và phường La Khê lại bắt người dân đóng 2 triệu đồng cho 1m2 đất sử dụng phí xây dựng cơ sở hạ tầng trước khi người dân nhận đất? Số tiền đấy đã đi đâu để 4 năm trôi qua hạ tầng vẫn trong tình trạng không điện, không đường, không nước? Trách nhiệm giải quyết vấn đề bức xúc của 300 hộ dân ở đây sẽ thuộc về ai?

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu đất dịch vụ Dọc Bún 2 và HT5




Một trong những hộ gia đình có đường đi trên nắp cống

Kéo dây mua điện từ những hộ dân xung quanh



Nước giếng khoan rất bẩn và tanh nhưng các hộ dân vẫn phải sử dụng
 

Đường đi ngổn ngang cây cỏ và ngập rác thải
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...