''Mình nghĩ đối với quán Nhất Nướng đĩa lòng có sán là chuyện hết sức bình thường,
mình là sinh viên của 1 trường quận cầu giấy( vì lý do an toàn cho bản thân t
ko nói rõ trường ) đã từng đến đây ăn, sau đó mình có xin làm thêm ở đây một thời
gian dài. Thật khủng khiếp nếu các bạn có nhìn vào khu chế biến thực phẩm, thịt
trước khi sơ chế vứt để dưới đất là chuyện hết sức bình thường, thực phẩm nhập
vào toàn đồ đông lạnh kém chất lượng, nầm nướng và một số thứ toàn đồ nội tạng
Trung Quốc nhập vào. Khách hàng mà tham rẻ thì kèm theo chất lượng kém. Khu vực
vệ sinh thì khiếp tởm, khu rửa bát thì để bừa bãi dưới nền đất, bát đĩa chất
cao như núi, đặc biệt khu nhất nướng này không có nước máy mà chủ yếu là dùng
nước giếng khoan để rửa bát, và sử dụng trong công đoạn tẩm ướp cuối cùng. Nước
giếng khoan mà ăn trực tiếp thì nó bẩn và nguy hiểm đến mức độ nào rồi đấy.
Ừ thì quán rất đông thật đấy nhưng đạo đức kinh doanh và đạo đức con người để
đâu. Mình cũng chỉ là một nhân viên đã từng làm ở Nhất Nướng thôi, nhưng vì quyền
lợi của khách hàng mà lên tiếng, ở đây họ bóc lột sức lao động lắm,không có sự
quan tâm đến con người, mình khuyên các bạn sinh viên không nên đến đây làm, họ
không trả lương đúng hẹn, giữ lương rồi phạt trừ lương rất vô lý, gây khó dễ
cho những sinh viên đi làm thêm như mình. Tất cả những gì mình nói đều là sự thật,
nếu không tin bạn hãy đến hỏi tất cả những nhân viên đang làm và đã từng làm,
trải qua công việc ở đây họ sẽ xác thực cho bạn biết, hỡi các bạn hãy lên tiếng
- hãy tẩy chay.
Đây là những hình ảnh làm bằng chứng về cái nhà hàng quá bẩn đang gây nguy hiểm
đến khách hàng của mình''

.Kèm theo đó là những hình ảnh và những lời bình luận của những người cùng cảnh ngộ

Bát đĩa vứt ngổn ngang

Nầm nướng được nhập từ Trung Quốc


Bình luận bài viết