Khi mọi người lên kế hoạch cho kì nghỉ lễ của mình trước cả tháng trời, thì đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều người không biết đến khái niệm nghỉ lễ.
Khi mọi người lên kế hoạch cho kì nghỉ lễ của mình trước cả tháng trời, thì đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều người không biết đến khái niệm nghỉ lễ. Đối với họ miếng cơm, manh áo đã cuốn hết những khái niệm về kì nghỉ, đi du lịch hay xả stress. Trong đầu họ chỉ biết hôm nay kiếm được bao nhiêu nhiêu tiền để về nuôi gia đình.
Những hè phố, những người phụ nữ bán hàng rong này mồ hôi nhễ nhại, bất chấp cái nắng để bán hàng. Chị chia sẻ: "Những ngày này về quê làm gì hả cô, ở đây bán hàng kiếm thêm đôi ba chục mà gửi về nhà còn hơn. Về quê đợt này chết tiền, xe cộ lại đông đúc nữa". Đó tâm sự của rất nhiều người bán hàng rong ở Hà Nội.
Những ngày này, dường như lượng khách mua rất ít nên bà Bắc chỉ lấy rất ít hàng để bán.
Bà Bắc kể quê bà ở Hưng Yên, năm nay 56 tuổi, bà đã hơn chục năm bán rau ở Hà Nội. Nhưng chưa lần nào ngày này bà về quê cả.
Những người cửu vạn các kho hàng ở Minh Khai, Vĩnh Tuy vẫn làm việc như ngày thường.
Ròng rã khắp các con phố với rổ hàng của mình. Đi từ sáng tới giờ chị vẫn chưa bán được bao nhiêu.
Ngoài thời gian sửa xe, anh thợ còn tận dụng quảng thời gian rảnh rỗi để rửa xe nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Ngày lễ, nhiều cửa hàng đóng cửa để đi chơi lễ, thì những hàng thực phẩm vẫn mở cửa phục vụ khách hàng.
Dù nắng hay mưa, nghỉ hay ngày thường các chị vẫn miệt mài làm sạch các tuyến phố.
Khi người ta nghỉ thì các nhà hàng lại hoạt động hết công suất của mình.
Bình luận bài viết