Cần lắm những tấm lòng hảo tâm
![]() |
Bé Bùi Thị Hằng khi chưa bị bệnh |
Cuộc sống chưa kịp ổn định thì các con lần lượt đổ bệnh khiến cuộc sống gia đình chị rơi vào cảnh khốn đốn. Bé Bùi Thu Hằng con gái thứ 2 của anh chị bị nhồi máu não khiến em bị liệt nữa người. Rồi không lâu sau, nhận tin con gái thứ ba của anh chị, em Bùi Thanh Tâm phát hiện bị tim bẩm sinh từ bệnh viện đa khoa Nghệ An. Anh chị như chết lặng, tại sao những đứa con đáng yêu của anh chị ngày nào đều có bệnh như vậy. Cuộc sống như đến vào ngõ cụt, một bàn tay chồng chị bên cạnh chăm sóc vợ ốm đau, giờ lại thêm các con bệnh như thế. Tiền thuốc, chi phí chữa bệnh làm trái tim người mẹ trẻ không yên, quên đi mình cũng đang bị bệnh, chị lao vào công việc như đó là một điều tất yếu hàng ngày. Ai thuê gì, làm gì chị cũng làm hết, bên cạnh đó tận dụng hết thời gian chị chăn nuôi thêm với hy vọng có tiền chữa bệnh cho con. Chồng chị cũng vì thế mà phải tha hương cầu thực kiếm sống.
Cứ ít hôm bé Hằng lại phải đi viện, những bé khác chị đành nương nhờ hàng xóm, ông bà nội ngoại đã già để chị đưa em đi. Rồi cứ thế, những ngày trong viện của mẹ con chị còn nhiều hơn ở nhà. Vòng luẩn quẩn cứ như không nỡ rời xa gia đình chị, bệnh tật cũng có vẻ yêu quý gia đình chị, nên cứ bám theo như một thói quen để thời gian trôi qua nhìn lại trong nhà chẳng còn gì có giá trị nữa. Mà các con thì bệnh tình cũng mãi không thuyên giảm.
![]() |
Gia đình bé Hằng trước đây |
Trò chuyện với phóng viên trong bệnh viện đa khoa Nghệ An giọng chị Liên nghẹn lại khi nói về bé Hằng: Khi cháu còn khóc, kêu đau, nhưng giờ đây khi những vết thương ngấm sâu, cháu không khóc, không gọi mẹ được nữa, đôi lúc cháu quá đau, cũng chỉ rên yếu ớt trong cổ họng vì các cơn đau do nhồi máu não.
Đôi vợ chồng trẻ gầy guộc, làn da sạm màu vì nắng gió, nay lại càng tiều tụy hơn bởi nỗi đau đang quặn thắt trong lòng. Nghe chị thổn thức mới thấm thía nỗi khổ của người mẹ trẻ: "Giờ em không nghĩ được gì, chỉ nghĩ đến con, ước gì được đau thay cho con, xót lắm lắm chị ơi...".
Bên trong giường bệnh, một sinh linh tội nghiệp đang thoi thóp chống lại tử thần. Những cơn đau giằng xé cơ thể nhỏ nhoi chưa biết bao giờ mới ngừng lại. Một đứa trẻ nhanh nhẹn, dễ thương, nay chỉ nằm một chỗ, ánh mắt sợ sệt, gương mặt tái xanh vì đau đớn mà không thể cất nên lời. Mới có 7 tuổi , nhưng bé Hằng đang phải đối mặt với những nỗi đau ghê gớm nhất trong cuộc đời.
Bố mẹ cháu Bùi Thu Hằng: Anh Bùi Văn Hiên, chị Nguyễn Thi Liên
Địa chỉ: Xóm 12 xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ AN.
Điện thoại: 01652427806
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.