Tinh thần lạc quan của người thầy khuyết tật
2017-11-09 09:43:42
0 Bình luận
Luôn nỗ lực vượt lên số phận, tích cực học tập để trở thành một thầy giáo tâm huyết, mẫu mực, được đồng nghiệp nể phục và học trò yêu mến, kính trọng. Đó là tấm gương nghị lực của thầy giáo khuyết tật Phạm Văn Hưng - giáo viên môn Vật lý, trường THPT Phù Cừ (Hưng Yên).
Hành trình vượt lên số phận
Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh hiện thời của một thầy giáo năng động, lạc quan, say sưa với từng bài giảng sẽ khó có thể hình dung rằng, thầy giáo trẻ Phạm Văn Hưng đã có một hành trình gian nan để chiến thắng số phận kém may mắn.
Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, Hưng đã không được lành lặn như những đứa trẻ khác mà bẩm sinh đã không có bàn tay phải - bàn tay cầm đũa để ăn và cầm bút để viết. Thời thơ ấu, Hưng luôn bị bạn bè trêu ghẹo, chế giễu, dè bỉu nên luôn cảm thấy tự ti và ngày càng sống khép mình hơn. Đã rất nhiều lần Hưng phải bật khóc và chạy ngay về nhà ôm lấy mẹ khóc nức nở.
Người mẹ nghèo chỉ biết gạt đi những dòng nước mắt, cố gắng an ủi, động viên con cố gắng học thật giỏi để các bạn tôn trọng và nể phục nhiều hơn. Vâng lời mẹ, cậu bé Hưng luôn chăm chỉ học hành.
Những ngày đầu đối với Hưng khó khăn biết mấy. Hưng làm việc gì cũng khó, cũng gượng, nhất là việc phải tập làm quen với việc viết chữ bằng tay trái. Kiên trì vượt qua những phút giây khó khăn tưởng chừng muốn bỏ cuộc, rồi dần dần những nét chữ như đã bắt đầu theo ý của chủ nhân. Ngày qua ngày, những nét chữ nguệch ngoạc ban đầu trở nên ngay ngắn và sạch đẹp hơn. Không chỉ viết nhanh, viết thạo, chữ của Hưng còn đẹp nhất lớp và được thầy cô khen ngợi.
Vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, bố mẹ Hưng cũng chỉ làm nông nghiệp, công việc bận rộn nên cũng không có mấy thời gian để kèm Hưng học bài. Mỗi khi gặp bài khó, Hưng thường nhờ anh trai chỉ giúp. Với sự thông minh và tinh thần hiếu học, cậu bé Hưng đã luôn đứng ở tốp đầu của lớp. Năm nào Hưng cũng đạt học sinh giỏi. Không chỉ học giỏi mà Hưng còn hay giúp đỡ bạn bè trong học tập, ngay cả những bạn đã từng chế giễu Hưng trước kia thì nay cũng trở nên quý mến và nể phục.
12 năm học, Hưng luôn cố gắng và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Và rồi niềm vui vỡ òa khi Hưng nhận được giấy báo trúng tuyển vào Khoa Vật lý của Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2. Đó cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của Hưng.
Không đơn giản như những năm học phổ thông, khi học đại học Hưng phải tham gia thực hành và làm nhiều bài tập thí nghiệm. Đối với các bạn sinh viên khác đã khó, với Hưng còn khó khăn hơn gấp bội. Việc không có bàn tay phải cũng làm Hưng cảm thấy thật e ngại khi tiếp xúc với mọi người.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, đặc biệt là với nghị lực, sự quyết tâm và lòng yêu nghề, sinh viên trẻ Phạm Văn Hưng đã vượt qua khó khăn, mặc cảm, lấy lại được sự tự tin. Hưng đã chủ động tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào của lớp, của trường. Mọi người cũng quen dần và nể phục hơn với hình ảnh chàng sinh viên khuyết tật, hiền lành và đầy nghị lực.
Năm 2006, sinh viên Phạm Văn Hưng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Khá và may mắn được nhận về giảng dạy bộ môn Vật lý tại Trường THPT Phù Cừ - nơi cậu đã từng là học trò 4 năm về trước.
Phấn đấu thành tấm gương sáng cho học sinh
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và với tâm niệm “tất cả vì học sinh thân yêu”, thầy Hưng luôn xác định: Trong công việc phải nỗ lực, cố gắng; với học sinh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và hết lòng, hết sức; với bạn bè, đồng nghiệp phải hòa nhã, chân tình. Chính vì vậy thầy Hưng luôn được mọi người và học trò tin yêu, mến phục.
Thầy Hưng luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, biến những công thức, định luật khô khan thành những câu chuyện, những tình huống, những bài học bổ ích giúp học sinh dễ hiểu. Thầy còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Mỗi tiết học của thầy luôn là một khoảng thời gian bổ ích, lý thú bởi mọi ví dụ được thầy đưa ra đều rất gần gũi với học sinh nên các em đều háo hức chờ đợi.
Để nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ, thầy Hưng còn tiếp tục học lên cao học và đã nhận được bằng Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý năm 2010. Bản thân thầy Hưng cũng xác định, trước hết mình phải là tấm gương sáng để các em học sinh noi theo. Đồng thời trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày phải khiêm tốn, mẫu mực và giản dị để mọi người tin tưởng và yêu quý.
Ngoài những giờ lên lớp, thầy Hưng còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trường. Được bạn bè và đồng nghiệp tín nhiệm, thầy Hưng luôn làm tốt vai trò của người “thủ lĩnh” trong các phong trào. Thầy là trung tâm của sự đoàn kết, biết tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể để đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên.
Hơn 10 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thầy giáo Phạm Văn Hưng đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liên tục và được các cấp bộ đoàn biểu dương, khen thưởng. Thầy đã đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Nhiều đội tuyển học sinh giỏi do thầy bồi dưỡng đã đoạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi các cấp.
Điển hình như năm học 2015 – 2016, em Doãn Cao Tấn, học sinh lớp 12A3, thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi do thầy bồi dưỡng, đã đoạt giải Nhì cuộc thi Vật lý trên máy tính cầm tay do Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên tổ chức. Sản phẩm thiết bị sạc pin điện thoạt gắn vào xe đạp do thầy Hưng hướng dẫn đã đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THPT do Trung ương Đoàn tổ chức.
Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh hiện thời của một thầy giáo năng động, lạc quan, say sưa với từng bài giảng sẽ khó có thể hình dung rằng, thầy giáo trẻ Phạm Văn Hưng đã có một hành trình gian nan để chiến thắng số phận kém may mắn.
Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, Hưng đã không được lành lặn như những đứa trẻ khác mà bẩm sinh đã không có bàn tay phải - bàn tay cầm đũa để ăn và cầm bút để viết. Thời thơ ấu, Hưng luôn bị bạn bè trêu ghẹo, chế giễu, dè bỉu nên luôn cảm thấy tự ti và ngày càng sống khép mình hơn. Đã rất nhiều lần Hưng phải bật khóc và chạy ngay về nhà ôm lấy mẹ khóc nức nở.
Người mẹ nghèo chỉ biết gạt đi những dòng nước mắt, cố gắng an ủi, động viên con cố gắng học thật giỏi để các bạn tôn trọng và nể phục nhiều hơn. Vâng lời mẹ, cậu bé Hưng luôn chăm chỉ học hành.
![]() |
Thầy và trò say sưa trong giờ dạy thực hành |
Những ngày đầu đối với Hưng khó khăn biết mấy. Hưng làm việc gì cũng khó, cũng gượng, nhất là việc phải tập làm quen với việc viết chữ bằng tay trái. Kiên trì vượt qua những phút giây khó khăn tưởng chừng muốn bỏ cuộc, rồi dần dần những nét chữ như đã bắt đầu theo ý của chủ nhân. Ngày qua ngày, những nét chữ nguệch ngoạc ban đầu trở nên ngay ngắn và sạch đẹp hơn. Không chỉ viết nhanh, viết thạo, chữ của Hưng còn đẹp nhất lớp và được thầy cô khen ngợi.
Vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, bố mẹ Hưng cũng chỉ làm nông nghiệp, công việc bận rộn nên cũng không có mấy thời gian để kèm Hưng học bài. Mỗi khi gặp bài khó, Hưng thường nhờ anh trai chỉ giúp. Với sự thông minh và tinh thần hiếu học, cậu bé Hưng đã luôn đứng ở tốp đầu của lớp. Năm nào Hưng cũng đạt học sinh giỏi. Không chỉ học giỏi mà Hưng còn hay giúp đỡ bạn bè trong học tập, ngay cả những bạn đã từng chế giễu Hưng trước kia thì nay cũng trở nên quý mến và nể phục.
12 năm học, Hưng luôn cố gắng và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Và rồi niềm vui vỡ òa khi Hưng nhận được giấy báo trúng tuyển vào Khoa Vật lý của Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2. Đó cũng chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của Hưng.
Không đơn giản như những năm học phổ thông, khi học đại học Hưng phải tham gia thực hành và làm nhiều bài tập thí nghiệm. Đối với các bạn sinh viên khác đã khó, với Hưng còn khó khăn hơn gấp bội. Việc không có bàn tay phải cũng làm Hưng cảm thấy thật e ngại khi tiếp xúc với mọi người.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, đặc biệt là với nghị lực, sự quyết tâm và lòng yêu nghề, sinh viên trẻ Phạm Văn Hưng đã vượt qua khó khăn, mặc cảm, lấy lại được sự tự tin. Hưng đã chủ động tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào của lớp, của trường. Mọi người cũng quen dần và nể phục hơn với hình ảnh chàng sinh viên khuyết tật, hiền lành và đầy nghị lực.
Năm 2006, sinh viên Phạm Văn Hưng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Khá và may mắn được nhận về giảng dạy bộ môn Vật lý tại Trường THPT Phù Cừ - nơi cậu đã từng là học trò 4 năm về trước.
Phấn đấu thành tấm gương sáng cho học sinh
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và với tâm niệm “tất cả vì học sinh thân yêu”, thầy Hưng luôn xác định: Trong công việc phải nỗ lực, cố gắng; với học sinh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và hết lòng, hết sức; với bạn bè, đồng nghiệp phải hòa nhã, chân tình. Chính vì vậy thầy Hưng luôn được mọi người và học trò tin yêu, mến phục.
Thầy Hưng luôn chú ý đổi mới phương pháp giảng dạy, biến những công thức, định luật khô khan thành những câu chuyện, những tình huống, những bài học bổ ích giúp học sinh dễ hiểu. Thầy còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng. Mỗi tiết học của thầy luôn là một khoảng thời gian bổ ích, lý thú bởi mọi ví dụ được thầy đưa ra đều rất gần gũi với học sinh nên các em đều háo hức chờ đợi.
Để nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ, thầy Hưng còn tiếp tục học lên cao học và đã nhận được bằng Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý năm 2010. Bản thân thầy Hưng cũng xác định, trước hết mình phải là tấm gương sáng để các em học sinh noi theo. Đồng thời trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày phải khiêm tốn, mẫu mực và giản dị để mọi người tin tưởng và yêu quý.
Ngoài những giờ lên lớp, thầy Hưng còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của trường. Được bạn bè và đồng nghiệp tín nhiệm, thầy Hưng luôn làm tốt vai trò của người “thủ lĩnh” trong các phong trào. Thầy là trung tâm của sự đoàn kết, biết tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể để đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên.
Hơn 10 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thầy giáo Phạm Văn Hưng đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liên tục và được các cấp bộ đoàn biểu dương, khen thưởng. Thầy đã đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Nhiều đội tuyển học sinh giỏi do thầy bồi dưỡng đã đoạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi các cấp.
Điển hình như năm học 2015 – 2016, em Doãn Cao Tấn, học sinh lớp 12A3, thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi do thầy bồi dưỡng, đã đoạt giải Nhì cuộc thi Vật lý trên máy tính cầm tay do Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên tổ chức. Sản phẩm thiết bị sạc pin điện thoạt gắn vào xe đạp do thầy Hưng hướng dẫn đã đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THPT do Trung ương Đoàn tổ chức.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo GDTĐ
Dấu ấn nữ lãnh đạo: Đại tá Phan Thị Loan giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an
Ngày 25/6/2025, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an – đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.
2025-06-27 20:33:27
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank
Nghị định 70 có hiệu lực mở ra cơ hội để hộ kinh doanh chuyển mình minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Thấu hiểu sâu sắc đối với nhu cầu và nỗi lo thực tế của hộ kinh doanh trong giai đoạn này, VPBank tung ra gói giải pháp tài chính toàn diện từ vốn vay ưu đãi, công cụ vận hành hiện đại đến tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng nhanh chóng thích nghi, nắm bắt cơ hội mới.
2025-06-27 15:20:08
Nhà phố 120m² tại Vinhomes Wonder City - Tài sản ba tầng giá trị giữa tâm mạch đại đô thị
Trong bức tranh mới của thị trường bất động sản, nơi người mua ngày càng đề cao giá trị thực và khả năng vận hành hiệu quả, dòng nhà phố 120m2 tại Vinhomes Wonder City đang ghi dấu ấn mạnh mẽ và mở ra cơ hội kép cho người mua: vừa an cư lý tưởng, vừa sinh lời bền vững theo từng mét vuông khai thác.
2025-06-27 14:56:15
Ông Nguyễn Hoàng Dương được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng mới
Ngày 26/6/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương – Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương – giữ chức Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng mới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025
2025-06-27 11:43:18
Nét đẹp linh thiêng, huyền thoại của chùa Trịnh Sơn
Danh thắng Kẽm Trống ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (cũ) nay là xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình (mới) nổi bật ngôi cổ tự Trịnh Sơn. Ngôi chùa khiêm nhường ẩn mình, hòa quyện trong cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, thơ mộng. Đây chính là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử, đậm nét tín ngưỡng tâm linh gắn với câu chuyện huyền thoại về công chúa Bạch Hoa cuối thời nhà Trần.
2025-06-27 10:14:11
Flamingo Golden Hill: Lợi nhuận cho thuê ổn định từ cộng đồng chuyên gia quốc tế
Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Flamingo Golden Hill đang ghi điểm với nhà đầu tư nhờ khai thác hiệu quả nhóm khách thuê dài hạn, đặc biệt là gần 500 chuyên gia nước ngoài hiện đã sinh sống tại đây.
2025-06-26 18:00:00