Triển lãm Lê La mùa 3: Khát vọng và sức mạnh của những ước mơ
Đây là hoạt động thường niên do Câu lạc bộ Người trưởng thành sống với chứng bại não Việt Nam (ACPV) phối hợp cùng Doanh nghiệp xã hội Chạm Vào Xanh tổ chức. Với chủ đề “Ước mơ của tôi -Khát vọng và sức mạnh của những giấc mơ”, Lê La 2025 tiếp tục trở thành một điểm hẹn của yêu thương, nơi những người khuyết tật gửi gắm tâm hồn mình vào từng gam màu, đường nét và câu chuyện.
Lê Na mùa 3 thu hút sự quan tâm của nhiều người
Không chỉ là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật, Lê La mùa 3 còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực, nơi mỗi tác phẩm được trưng bày là một cánh cửa mở ra thế giới nội tâm phong phú của những họa sĩ mang trong mình các dạng khuyết tật: bại não (CP), xương thủy tinh, chấn thương tủy sống, tự kỷ và khiếm thính.
Trong nhiều năm trở lại đây, sự hiện diện của người khuyết tật trong đời sống nghệ thuật ở Việt Nam ngày càng rõ nét hơn và Lê La chính là một trong những sân chơi tiên phong. Ở đó, nghệ thuật không còn được nhìn bằng lăng kính thương cảm hay “vượt lên số phận”, mà trở về đúng bản chất của nó: sự sáng tạo, cảm xúc, và tự do thể hiện của mỗi cá nhân.
Lê La mùa 3 đã thu hút số lượng lớn tác phẩm thuộc nhiều loại hình: tranh acrylic, màu nước, digital art, nhiếp ảnh… Mỗi tác phẩm đều mang một câu chuyện riêng, một góc nhìn riêng, nhưng cùng hội tụ trong tinh thần chung: vượt lên giới hạn, níu giữ niềm tin, và không ngừng mơ ước.
Một bức tranh của họa sĩ CP 10 tuổi gây xúc động mạnh cho người xem bằng hình ảnh bầu trời xanh rộng lớn, nơi em vẽ ước mơ được tung bay như những cánh chim. Một tác phẩm khác của một họa sĩ trưởng thành - bị chấn thương tủy sống - lại chọn nét vẽ trầm lắng, thể hiện hành trình tìm kiếm sự bình yên sau những biến cố. Những thế giới nội tâm ấy, khi đặt cạnh nhau trong cùng một triển lãm, tạo nên một dòng chảy giàu cảm xúc, đúng như tên gọi “Lê La”: nhẹ nhàng, thong dong, và đầy chất thơ.
Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, điểm đặc biệt của Lê La năm nay nằm ở sự giao thoa giữa những ước mơ của nhiều thế hệ, nhiều dạng khuyết tật, và nhiều cách cảm nhận cuộc sống khác nhau.

Lê Na mùa 3- nơi giao thoa giữa những ước mơ của nhiều thế hệ
Chị Nguyễn Thùy Chi- Phó Chủ tịch thường trực CPFAV, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ACPV và đồng sáng lập Chạm Vào Xanh, chia sẻ tại lễ khai mạc: “Với Lê La 2025, chúng tôi mong muốn mang đến những câu chuyện và tác phẩm của các nghệ sĩ khuyết tật. Hình ảnh của chúng tôi không chỉ gắn với khó khăn mà còn đầy màu sắc, nhiều niềm vui và cả những tâm sự được gửi vào từng tác phẩm. Chúng tôi hy vọng khi đến với triển lãm, công chúng sẽ nhìn thấy những hoài bão, những ký ức bình dị, và cả những hy vọng thầm lặng của người khuyết tật được cất lên bằng nghệ thuật.”
Những ước mơ ấy, có khi nhỏ bé như được một lần đi du lịch biển, được cắm trại cùng bạn bè; có khi lại lớn lao như ước mơ trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, trở thành nhà thiết kế, hoặc đơn giản là được sống một đời tự lập. Dù là ước mơ nào, chúng đều mang trong mình niềm tin rằng không có định kiến hay rào cản nào đủ mạnh để ngăn những người khuyết tật theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa.
Song hành cùng chị Nguyễn Thùy Chi trong vai trò tổ chức là chị Lưu Thị Hiếu - Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Chạm Vào Xanh, là người đã nhiều năm đồng hành với cộng đồng người khuyết tật trong các dự án giáo dục - văn hóa - nghệ thuật. Chị Hiếu xúc động chia sẻ: “Mỗi mùa Lê La đều là một hành trình mà chúng tôi được học thêm nhiều điều từ chính các nghệ sĩ. Chúng tôi nhìn thấy sự kiên trì trong từng nét vẽ, sự mạnh mẽ trong cách họ kể câu chuyện của mình, và hơn hết là những giấc mơ không bao giờ tắt. Chạm Vào Xanh mong muốn thông qua triển lãm này, mọi người có thể cảm nhận được vẻ đẹp của sự khác biệt - vẻ đẹp không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự chân thật và lòng dũng cảm.”
Chị Hiếu cũng nhấn mạnh rằng triển lãm không chỉ là nơi người khuyết tật được thỏa sức sáng tạo mà còn là nơi cộng đồng được “chạm vào” những góc nhìn mới, những cảm xúc mới, từ đó trở nên thấu hiểu, rộng mở và tôn trọng hơn với sự đa dạng của cuộc sống.
Một lựa chọn đặc biệt của mùa triển lãm năm nay là không gian La Farine Café - một căn nhà nhỏ xinh với tường gạch, ánh sáng vàng ấm và những góc ngồi “lê la” đầy thơ mộng. Theo chị Nguyễn Thùy Chi, không gian này không chỉ giúp triển lãm trở nên gần gũi hơn mà còn tạo cảm giác bình yên để người xem có thể lắng nghe câu chuyện của từng tác phẩm.
“Chúng tôi muốn mọi người đến đây như đến một cuộc hẹn với nghệ thuật, ngồi xuống, uống một tách cà phê, và để cho những giấc mơ của các nghệ sĩ khuyết tật thì thầm bên cạnh. Biết đâu giữa những bức tranh ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình - một ước mơ đã cất giấu từ lâu.” - chị Chi cho biết
Chính sự kết hợp giữa không gian café và triển lãm nghệ thuật đã tạo nên một trải nghiệm thú vị: không cầu kỳ, không kiểu cách, mà rất mộc, rất đời. Người xem bước vào triển lãm không phải với tâm thế của “khách thưởng thức nghệ thuật”, mà là những người đồng hành, cùng lắng nghe, cùng mơ ước.
Không chỉ có các tác phẩm nghệ thuật, Lê La 2025 còn tổ chức chuỗi hoạt động đa dạng giúp công chúng hiểu sâu hơn về thế giới cảm xúc của người khuyết tật:
Tọa đàm “Từ giới hạn đến tự do - Hành trình sáng tạo của người khuyết tật” (16/11 tại Viện Goethe) - một không gian đối thoại chân thành, nơi các nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện về việc vượt qua nỗi đau thể chất, những định kiến của xã hội và cả sự tự ti để tìm đến nghệ thuật.
Workshop đan móc len- do chính các thành viên CP hướng dẫn, buổi workshop là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Tôi có thể làm được”.
Workshop vẽ tranh - mở ra cơ hội để công chúng - đặc biệt là trẻ em - được trải nghiệm nghệ thuật từ góc nhìn của những nghệ sĩ khuyết tật.
Chuỗi hoạt động này góp phần đưa Lê La trở thành một hành trình trọn vẹn: lắng nghe, thấu hiểu và kết nối.
Trong bối cảnh nhận thức về người khuyết tật tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện, Lê La mùa 3 là bước tiếp nối quan trọng. Triển lãm không chỉ giới thiệu tác phẩm nghệ thuật, mà còn góp phần: Nâng cao hiểu biết của cộng đồng về những thách thức người khuyết tật phải đối mặt; khẳng định giá trị sáng tạo của họ trong đời sống văn hóa; xóa bỏ định kiến rằng người khuyết tật chỉ là “đối tượng cần được hỗ trợ”, thay vào đó, họ là nghệ sĩ, là người truyền cảm hứng, là chủ thể văn hóa.

Chủ đề “Khát vọng và sức mạnh của những ước mơ” cũng không chỉ là thông điệp, mà là niềm tin mà Ban tổ chức muốn lan tỏa. Bởi lẽ, mỗi bức tranh tại Lê La là một hành trình kiên cường, mỗi nét cọ là lời khẳng định rằng: Cơ thể có thể có giới hạn, nhưng ước mơ thì không bao giờ bị trói buộc.
Triển lãm Lê La 2025 diễn ra từ 21-25/11/2025 tại: La Farine Café - số 14, ngách 33, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội
Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến của những tâm hồn yêu nghệ thuật, những người muốn tìm một góc bình yên để lắng lại, hoặc đơn giản là muốn được “chạm” vào những điều đẹp đẽ và nhân văn.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.











