Hà Nội
Thứ 7, 29/11/2025
Nhiều mây
24°C

Nâng cánh ước mơ Việt

Mẹ bỏ đi nhiều năm, bố vừa mất vì nghiện rượu khiến ba chị em Hà Thị Phấn (14 tuổi) không nơi nượng tựa. Các em phải tự cấy lúa, ai thuê gì làm nấy để nuôi nhau ăn học.
Theo zing.vn
01/09/2016
“Bầu ơi, thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”; “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”... những câu cao dao, tục ngữ ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Những con người giàu lòng nhân ái, giàu tình yêu thương đã gặp nhau chung một mái nhà “Câu Lạc bộ An Sinh Toàn Cầu” để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, những người có hoàn cảnh khó khăn... trong xã hội vơi bớt nỗi đau, mất mát hòa nhập cộng đồng.
Ngày 13-1- 2016, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết: Sản phụ bị khuyết tật sinh bé trai (cân nặng 2,6 kg) vừa qua tại bệnh viện là Ngô Thị Hạnh, 22 tuổi, ở xã Cư Elang huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk). Do sức khỏe cả 2 mẹ con đều rất tốt, đã chính thức xuất viện ngày 12-1.
Ngày 10-1, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp về (xuân Bính Thân), bà Trần Thị Anh Đào ở Nha Trang đã đến thăm và tặng gần 10 triệu đồng, kèm theo nhiều quần áo cho Cơ sở bảo trợ xã hội (Mái Ấm Anh Đào) ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa. Đây là cơ sở do Sư cô Thích Nữ An Sơn khởi dựng năm 2004 và hiện nay đang cưu mang chăm sóc 70 em mồ côi, khuyết tật từ vài tháng nuổi đến 17 tuổi.
Bị liệt hai chân từ năm 4 tuổi, không được đến trường phổ thông ngày nào vẫn trở thành giáo viên dạy tiếng anh và họa sĩ nổi tiếng, từng vẽ chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp và được Đại tướng ký vào bức họa. Đó là chàng trai giàu nghị lực Chu Vinh Đức ở khối 13, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Nằm cách trung tâm Thành phố Phủ Lý (Hà Nam) chừng hơn 2km, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng được coi là xã “bất hạnh” với quá nhiều mảnh đời khuyết tật mà ngơ ngác nhìn đời rất hồn nhiên.
Ngày 5-1- 2016, các bác sĩ Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết: Sản phụ bị khuyết tật đã sinh bé trai cân nặng 2,6 kg, hiện tại sức khỏe cả 2 mẹ con đều rất tốt. Sản phụ là Ngô Thị Hạnh, 22 tuổi, có chồng là Lương Văn Hà, 21 tuổi (người dân tộc Nùng), cả hai cùng ở xã Cư Elang huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk).
Tháng 12, những đợt không khí lạnh tràn về Miền Bắc đem đến những cơn rét buốt “Thấu da thấu thịt” nhưng cũng không ngăn cản được những bước chân của chúng tôi khi tìm đến gia đình bà Đinh Thị Định (77 tuổi) ở xóm 6, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xóm. Bởi bà sinh được 3 người con thì cả 3 đều bị tâm thần do ảnh hưởng chất độc da cam.
Mai Chiến
28/12/2015
Để được gặp anh bên người mẹ già, chúng tôi phải liên hệ và “năn nỉ” anh ở nhà. Bởi anh luôn rong ruổi trên chiếc xe lắc đi khắp nơi bán vé số, nghề kiếm cơm duy nhất mà anh đã hành nghề trên 10 năm qua.
Trần Công
25/12/2015
Từ khi lọt lòng đã không có tay, lớn lên cũng theo bạn bè cùng trang lứa đến trường; bạn bè viết bằng tay, em viết bằng chân miệt mài dùi kinh sử 12 năm để ước mơ trở thành kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin – đó là nghị lực sống hòa nhập của cậu học sinh không tay tên Nguyễn Đình Nhẫn ở xóm 10, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Thái Thịnh
21/12/2015
Mỗi tháng phải chi gần 2 triệu đồng để lo thuốc thang cho 3 người bị bệnh tâm thần, những lúc một trong 3 người phải nằm viện thì số tiền chi ra gấp đôi; trong khi đó tiền trợ cấp cho cả 3 cha con chỉ vẻn vẹn 900.000đ – đó là hoàn cảnh của gia đình ôngThái Hữu Kiệm và bà Phan Thị Hoan ở xóm 7, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Thái Thịnh
21/12/2015
Chúng tôi thật ngỡ ngàng khi gặp người con gái còn rất trẻ, tuy có khuôn mặt dễ thương nhưng đôi chân lại teo tóp, đôi tay khẳng khiu yếu ớt, cứ rời chiếc xe lăn là chỉ có thể nằm…
Trần Công
17/12/2015
Hà Giang – một trong những miền cao của Tổ quốc Việt Nam, nơi dâng tặng cho đời những danh lam, thắng cảnh hữu tình. Hà Giang luôn làm đắm say du khách bởi những cánh đồng hoa Tam giác mạch, những thửa ruộng bậc thang, cao nguyên đá Đồng Văn, …. Thế nhưng, người dân Hà Giang nói chung và trẻ em Hà Giang nói riêng lại có cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả do địa hình hiểm trở, nền kinh tế nghèo nàn, chậm phát triển.
Diệu Thúy
17/12/2015
Phó giáo sư Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân trên mặt mọc một khối u “khổng lồ” chèn ép gây vỡ mắt, bịt kín mũi, che miệng.
1
E - MAGAGINE
Về đầu trang