Hà Nội
Thứ 5, 15/10/2026
Nhiều mây
24°C

Chuyện người lính

Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm việc liên miên, rất ít có thời gian thư giãn... Mệt nhưng vui vì lúc nào, ở đâu cũng đẹp!”. Qua những lần tiếp xúc và làm việc với doanh nhân CCB Trần Mạnh Báo, tôi thấy đúng như thế.
11/08/2026
Ở tuổi tám mươi, Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu vẫn lưu giữ vẹn nguyên ký ức về một thời đạn bom, khói lửa. Cuộc đời binh nghiệp của ông được ghi dấu không chỉ bằng những chiến công trên chiến trường, những năm tháng cống hiến trong quân ngũ, mà còn qua những kỷ vật mang dấu ấn của từng chặng đường công tác, chiến đấu và đối ngoại.
Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.
Trong những trang sách lịch sử em từng đọc, ngày 30/4/1975 là ngày đất nước trọn niềm vui. Nhưng khi được nghe Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – kể về những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ chiến thắng, em hiểu rằng phía sau hai từ “niềm vui” và “hòa bình” ấy là biết bao cuộc đời đã dừng lại ở tuổi thanh xuân. Hơn nửa thế kỷ đã qua, người lính năm ấy vẫn đang tiếp tục một cuộc hành quân đặc biệt: cuộc hành quân đi tìm đồng đội.
Có những người, ta biết tên trước khi biết mặt. Có những người, ta gặp một lần rồi quên. Lại có những người, càng đi cùng năm tháng, càng nhận ra phía sau một cái tên là cả một vùng ký ức của đất nước, của quê hương, của đồng đội và của chính cuộc đời mình. Anh Nguyễn Huy Hiệu với tôi là một người như thế.
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sáng 28/8/2026, Đoàn Hội Cựu Chiến binh UBND TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh, cán bộ, chuyên, viên chức, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN), các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm TGPLNN, đã tổ chức Lễ viếng Liệt sĩ, thăm lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ (K74) tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, phường Hoà Hưng, TP.Hồ Chí Minh.
Từ những năm tháng trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường ác liệt đến hành trình trở về với đồng đội, người dân và những ký ức đã đi qua, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu luôn mang theo một món nợ ân tình. Qua những câu chuyện được nghe và chứng kiến, Nhà báo Lục Hường cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình quân dân, lòng biết ơn và sự tri ân.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT TP Hà Nội đã tổ chức Lễ đón nhận quyết định của UBND TP Hà Nội và khai trương văn phòng Hội.
27/11/2019
Có lẽ, trong lịch sử pháo binh Việt Nam từ cổ chí kim, chưa có một người nào có thể tự vận hành một khẩu sơn pháo 75 ly bắn hạ pháo 105 ly trong chiến trường đầy lửa đạn như anh hùng Phùng Văn Khầu đã làm được trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, hình ảnh người chiến sĩ pháo binh ấy đã trở thành một dấu ấn khó quên trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử…
24/11/2019
Sau ngày về hưu, người lính ấy đã về lại với ruộng đồng và không quên mang theo kỷ vật ấy như một định mệnh.
24/11/2019
Dốc Cổng Trời, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng có một nhà bia tĩnh mịch giữa rừng già. Nơi đây, sáng ngày 21-8-1980, một số y, bác sĩ, đang trên đường đi chống dịch bệnh đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương khi rơi vào ổ phục kích của tổ chức phản động Fulro.
24/11/2019
Đã hơn 50 năm kể từ ngày cùng với đồng đội đặt chân ra đảo Cồn Cỏ, ký ức của những ngày tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc vẫn còn in sâu trong tâm trí của thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Hữu Trạc.
24/11/2019
Từ hai người lính ở hai bên chiến tuyến, phi công Mỹ trên chiếc B52 bị ông Vũ Đình Rạng bắn trúng đã trở thành những người bạn thân thiết.
24/11/2019
Trong những năm tháng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", trên chiến trường Khu 5 có một đơn vị gồm hơn 600 cô gái tuổi mười sáu, đôi mươi làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, đạn dược, làm nên huyền thoại về "đội quân tóc dài" của miền Trung khói lửa. Đó là Tiểu đoàn Vận tải 232 do đồng chí Phạm Thị Thao làm Tiểu đoàn trưởng.
24/11/2019
Mỗi chiến sỹ Điện Biên được nấu 1kg gạo tẻ một ngày. Hầu như không có chuyện phải nhịn đói, cùng lắm là chậm một hai bữa.
24/11/2019
Mưu trí vô song, kiên trung bất khuất”, 8 chữ vàng mãi mãi dành tặng cho những người chiến sĩ biệt động Sài Gòn can trường, quả cảm.
24/11/2019
Tháng 3/1967, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Chiến khu Tây Bắc - nay là Quân khu 2) nhận lệnh bí mật cơ động vào chiến trường Tây Nguyên, tăng cường cho Sư đoàn 1 (Quân đoàn 3) đánh địch ở Đăk Tô (Tây Nguyên).
24/11/2019
Đến thăm tư gia của ông, chúng tôi được xem nhiều hình ảnh quý giá về những năm tháng chiến đấu kiên cường của quân và dân ta được ông lưu giữ rất cẩn thận. Tôi đặc biệt ấn tượng với bức ảnh “Dưới hầm trú ẩn” ông chụp cùng đồng nghiệp và nhà báo Philatov-Tổng biên tập Báo Sao Đỏ (Liên Xô) tại Mặt trận Đồng Đăng, Lạng Sơn, tháng 2/1979.
24/11/2019
Người Mỹ mang quân đội của mình và đồng minh trực tiếp tham chiến và xâm lược Việt Nam năm 1965; họ đến nước ta với niềm kiêu hãnh, tự hào là một đội quân nhà nghề, chưa từng thất bại; những người lính Mỹ đến cướp nước ta không thể ngờ rằng họ đang đi vào vùng đất chết, có đường đi vào nhưng không có lối ra. Xưa kia Gia Cát Lượng dùng Bát quái trận đồ, vây hãm Đại đô đốc của Đông Ngô là Lục Tốn, Lục Tốn may nhờ có Hoàng Thừa Ngạn (bố vợ Gia Cát Lượng thì mới trở về từ cõi chết); tuy nhiên, trong chiến tranh Việt Nam, quân chủ lực của Hoa Kỳ đến đất nước của giống Tiên, Rồng để xâm lược là họ đã vào tử địa, thiên la địa võng đang đón chờ để trút xuống đầu giặc biển lửa hờn căm; sông núi Việt Nam, con người Việt Nam chính là hàng triệu “Bát quái trận đồ”, biến quân đội Mỹ trở thành “chim lồng cá chậu”; không có "Hoàng Thừa Ngạn" nào giúp được người Mỹ cả, họ phải tự mình cút khỏi Việt Nam như một lẽ tất nhiên!
20/11/2019
Năm 1971, chàng sinh viên Đại học Tổng hợp Phạm Thành Hưng cùng bạn bè “xếp bút nghiên” lên đường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở chiến trường Quảng Trị. Hơn 40 năm đã trôi qua, ông vẫn tự nhắc mình không nên “ăn mày dĩ vãng”, cố xóa đi nỗi ám ảnh chiến tranh, hướng tới tương lai.
20/11/2019
Michael Clatterbuck (còn gọi là Mike) là một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Còn ông Lê Bá Dương - cũng là một cựu binh, cũng cầm súng nhưng lại chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Mỗi người một lý tưởng, nhưng ngày chiến tranh kết thúc, Mike và ông Dương cùng chung nỗi day dứt, là có đồng đội bỏ lại xương máu trên chiến trường với những nỗi đau sâu thẳm.
20/11/2019
Ở làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi có một người thương binh rất đặc biệt khi mất cả hai cánh tay nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, là cầu nối để chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với từng hộ dân. Đó là thương binh Phan Văn Hào.
05/07/2019
HOANHAP.VN - Sáng ngày 20/6/2019 vừa qua, tại Hội trường nhà văn hóa huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn (2014-2020) .
26/06/2019
Mới có hơn 10 năm cầm bút, từ một sĩ quan chính trị “rẽ ngang” trở thành một nhà báo chuyên nghiệp nhưng nghề báo dường như đã “bén duyên” với Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Báo Quân đội nhân dân.
19/06/2019
Chiều 13-6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động thi đua nêu gương tinh thần chiến đấu dũng cảm của đồng chí Thiếu tá Vi Văn Nhất hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và các đồng chí bị thương trong đội công tác.
14/06/2019
Chiều 13.3.1954, lực lượng pháo binh nổ phát súng đầu tiên vào tập đoàn cứ điểm quân địch, mở màn 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ 'lừng lẫy 5 châu'.
07/05/2019
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...