Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, tiến hành lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN.
Trở lại mảnh đất biên cương khói lửa Vị Xuyên, đoàn công tác Tạp chí điện tử Hòa Nhập cùng các cựu chiến binh Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và người khuyết tật Việt Nam đã có một hành trình "Hành quân về chiến trường xưa" đẫm nước mắt và đầy tự hào. Từ hồi chuông trầm hùng nơi Đền thờ Liệt sĩ đến từng nén tâm nhang thắp lên hàng ngàn phần mộ trắng xóa, chuyến đi là lời tri ân sâu sắc nhất gửi đến những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Có những đêm trăng rằm mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm của những người lính trẻ tuổi đôi mươi. Rằm tháng Giêng năm Ất Mão (1975), tại Bệnh viện dã chiến K23 Bù Đốp, một đêm liên hoan chia tay đẫm nước mắt, rực rỡ nụ cười và ngan ngát hương trầm đã diễn ra. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng núi biên giới, những khúc tráng ca bi tráng và tình quân dân nồng ấm đã trở thành hành trang vô giá cho những người lính trước ngày trở lại chiến trường khốc liệt.
Hơn 6 thập kỷ cống hiến, cuộc đời Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu là minh chứng sinh động cho một hành trình gắn liền với những bước ngoặt của dân tộc. Từ người lính dũng cảm nơi tuyến đầu đến một vị tướng, nhà khoa học quân sự chiến lược, ông đã dành trọn tâm huyết để bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội và trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội.
Mùa xuân Ất Mão 1975, trong những ngày điều trị tại Bệnh viện K33 Bù Đốp, tôi cùng đồng đội đón một cái Tết đặc biệt giữa rừng biên giới. Xen giữa nỗi nhớ quê hương, những phút giây bình yên hiếm hoi và niềm tin vào ngày chiến thắng là những rung động rất đỗi trong trẻo của tuổi hai mươi trước khi trở lại chiến trường.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Tạp chí điện tử Hòa Nhập tổ chức chương trình "Hành quân về chiến trường xưa" năm 2026, diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 11/7/2026.
Sau trận đánh Phước Long, tôi cùng nhiều đồng đội bị thương được đưa về điều trị tại Bệnh viện K33 Bù Đốp (Lộc Ninh), sát biên giới Campuchia. Giữa những ngày dưỡng thương đầy gian khó, sự tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ, tình đồng đội và không khí đón Tết ngay trong bệnh viện dã chiến đã trở thành ký ức không thể nào quên của những người lính tuổi đôi mươi.
Từ hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Ninh đã cải tạo bãi đất trống thành đồi cam vàng trĩu quả, 2ha keo và mô hình chăn nuôi cho thu nhập trên 300.000 triệu đồng.
HOANHAP.VN - Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021), Ban Biên tập tạp chí Hoà Nhập đã đến thăm, chúc mừng Thiếu tướng Lê Mã Lương, AHLLVTND, Ủy viên đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội cùng các lãnh đạo, cán bộ Hiệp hội.
Ngày 22-12-1944 là ngày Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập theo theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Một số sự kiện trong nước và quốc tế ngày 22-12
Tôi có hơn 4 năm ở chiến trường Campuchia (chiến trường K). Với tất cả những người lính khi đó, kỹ năng phát hiện mìn và gỡ mìn được xem là sống còn. Nhưng dù giỏi phát hiện, gỡ mìn đến thế nào thì chuyện đạp mìn, vướng mìn gần như khó tránh khỏi.
Ông Đoàn Thế Kỷ sống ở tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ (Vân Hồ, Sơn La) dù đã bước sang tuổi 70, nhưng vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn. Nhiều năm qua, vị cựu chiến binh này luôn động viên gia đình tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, tạo được tiếng vang mà cựu chiến binh Đoàn Văn Khánh còn tích cực trong công tác xã hội, chữa bệnh bằng thuốc Nam miễn phí cho người nghèo.
Trải qua đủ thứ nghề, cựu chiến binh Trương Văn Phấn đã thành công với mô hình hợp tác xã, phát triển chăn nuôi, dược phẩm chữa bệnh được công nhận đạt chuẩn.
Khi chiến tranh lùi xa, những người lính cụ Hồ trở về quê hương, mang trên mình những vết thương nhưng với ý chí và nghị lực, họ lại trở thành những tấm gương lao động tốt.
Chiều 15-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tổ chức Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN lần thứ 20 (VECONAC-20) theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch VECONAC, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Đại hội.
Mang vết thương nặng trở về từ chiến trường về quê nhà, người lính cụ Hồ Thái Khắc Hoàng vẫn tiếp tục noi theo gương Bác, dùng hết sức mình để mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Không bị khuất phục bởi nghịch cảnh, ông Nguyễn Văn Sơn từ một thương binh mang nhiều vết thương trên cơ thể đã vươn lên làm kinh tế giỏi, sống tích cực.
"Cuốn theo cuộc chiến" là tự đề cuốn tự truyện của Cựu chiến binh Vũ Quang Đồng. Cựu chiến binh quê ở xã Đạo Đức (nay là thị trấn Đạo Đức), huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông nguyên là chiến sĩ đơn vị E14, D2, Lữ đoàn 305, Binh chủng Đặc công, Phân khu I, Bắc Sài Gòn - Gia Định. Trước khi nghỉ hưu ông là Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc.
"Cuốn theo cuộc chiến" là tự đề cuốn tự truyện của Cựu chiến binh Vũ Quang Đồng. Cựu chiến binh quê ở xã Đạo Đức (nay là thị trấn Đạo Đức), huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông nguyên là chiến sĩ đơn vị E14, D2, Lữ đoàn 305, Binh chủng Đặc công, Phân khu I, Bắc Sài Gòn - Gia Định.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vượt mọi khó khăn, bệnh tật, thương binh Lường Xuân Lỡ tiếp tục gương mẫu đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, tấm gương sáng trong chiến đấu cũng như trong lao động sản xuất.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng doanh nhân Cựu chiến , thương binh Nguyễn Đức Dục - Giám đốc Công ty TNHH Phúc Đức (Việt Yên, Bắc Giang) vẫn cùng các con tham gia điều hành công ty kinh doanh ống nhựa Tiền Phong và thiết bị điện nước quy mô lớn.
Mấy hôm nay trời Hà Nội đã hửng nắng. Tình hình dịch covid 19 cũng đỡ hơn, tôi đi đến khu phố cổ vào thăm gia đình người đồng đội - anh tên là Lê Văn Tuấn.
Đó là phát biểu của ông Hùynh Thanh Khiết (Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh) tại buổi làm việc với Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh (Hội) về kế hoạch, nội dung, công việc trọng tâm từ nay đến hết năm 2021 và Tết Nhâm Dần 2022.
Mấy hôm nay trời Hà Nội đã hửng nắng. Tình hình dịch covid 19 cũng đỡ hơn, tôi đi đến khu phố cổ vào thăm gia đình người đồng đội - anh tên là Lê Văn Tuấn.
Có những người bước ra từ lửa đạn với một thân thể không còn lành lặn, nhưng con tim họ vẫn tràn đầy yêu thương cuộc sống, quyết không đầu hàng thương tật và tiếp tục giúp đỡ cho nhiều người xung quanh.
Mô hình trồng cây ăn quả, nuôi bò, thả cá và trồng lúa của cựu chiến binh Nguyễn Văn Mum ở ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện (Châu Thành, Sóc Trăng) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ông Dương Trọng Ký (khu 2 phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) tham gia Kháng chiến chống Mỹ, là nạn nhân chất độc da cam. Con ông là Dương Trọng Hà bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, vmọi sinh hoạt, vận động phải có sự hỗ trợ của người thân. Nhiều năm qua, gia đình ông rất cần một căn phòng riêng để tiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.
Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình và góp phần xây dựng quê hương, cựu chiến binh (CCB) Đinh Văn Kỳ, xóm Đá Đỏ, xã Tân Thành (Mai Châu) đã đầu tư phát triển mô hình nuôi cá, trồng rừng…
Những ngày giáp Tết Mậu Thân 1968, Bộ tư lệnh Hải quân nhận được kế hoạch tuyệt mật của Bộ Tổng Tham mưu, yêu cầu nhanh chóng điều động tàu chở vũ khí, đạn dược vào Nam. Theo lệnh của trên, Tàu 56 cùng 3 tàu không số khác của Đoàn 125 nhận nhiệm vụ đặc biệt này.
Trừ Văn Thố là một trong những xã phòng, chống dịch Covid-19 (viết gọn là dịch) tốt nhất của tỉnh Bình Dương, trong đó có sự đóng góp nổi bật của Hội Cựu chiến binh xã.
Ngày 13/10/2021, nhằm ngày 8 tháng 9 âm lịch là ngày giỗ lần thứ 48 của hơn hai trăm đồng đội tôi, hy sinh trong một trận chiến đấu vô cùng ác liệt, tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Nguyễn Văn Thạnh, thương binh hạng đặc biệt 1/4, mất sức đến 95%, chỉ còn lại 5% sức khỏe, vừa ra đi ở tuổi mà một doanh nhân thành đạt như anh để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng bà con, thân hữu, đồng đội Trung đoàn 812 Anh hùng, Sư đoàn 309 Anh hùng một thời ngang dọc trên chiến trường K (Campuchia).
Đến nay khi Công ty đã có khu nhà xưởng khang trang, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị máy móc hiện đại, làm ăn tốt lên thì CCB Võ Hữu Thanh Nhàn - Giám đốc Công ty TNHH MTV gỗ Thanh Nhàn, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh càng quan tâm đến hoạt động xã hội từ thiện...
Cùng với đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông là tuyến chi viện chiến lược góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một trang sử vẻ vang mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 20/10, tại hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 về xác định thông tin hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020.