Hà Nội
Thứ 4, 14/10/2026
Nhiều mây
24°C

Chuyện người lính

Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm việc liên miên, rất ít có thời gian thư giãn... Mệt nhưng vui vì lúc nào, ở đâu cũng đẹp!”. Qua những lần tiếp xúc và làm việc với doanh nhân CCB Trần Mạnh Báo, tôi thấy đúng như thế.
11/08/2026
Ở tuổi tám mươi, Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu vẫn lưu giữ vẹn nguyên ký ức về một thời đạn bom, khói lửa. Cuộc đời binh nghiệp của ông được ghi dấu không chỉ bằng những chiến công trên chiến trường, những năm tháng cống hiến trong quân ngũ, mà còn qua những kỷ vật mang dấu ấn của từng chặng đường công tác, chiến đấu và đối ngoại.
Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.
Trong những trang sách lịch sử em từng đọc, ngày 30/4/1975 là ngày đất nước trọn niềm vui. Nhưng khi được nghe Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – kể về những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ chiến thắng, em hiểu rằng phía sau hai từ “niềm vui” và “hòa bình” ấy là biết bao cuộc đời đã dừng lại ở tuổi thanh xuân. Hơn nửa thế kỷ đã qua, người lính năm ấy vẫn đang tiếp tục một cuộc hành quân đặc biệt: cuộc hành quân đi tìm đồng đội.
Có những người, ta biết tên trước khi biết mặt. Có những người, ta gặp một lần rồi quên. Lại có những người, càng đi cùng năm tháng, càng nhận ra phía sau một cái tên là cả một vùng ký ức của đất nước, của quê hương, của đồng đội và của chính cuộc đời mình. Anh Nguyễn Huy Hiệu với tôi là một người như thế.
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sáng 28/8/2026, Đoàn Hội Cựu Chiến binh UBND TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh, cán bộ, chuyên, viên chức, đoàn viên, thanh niên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN), các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm TGPLNN, đã tổ chức Lễ viếng Liệt sĩ, thăm lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ (K74) tại Công viên Văn hoá Lê Thị Riêng, phường Hoà Hưng, TP.Hồ Chí Minh.
Từ những năm tháng trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường ác liệt đến hành trình trở về với đồng đội, người dân và những ký ức đã đi qua, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu luôn mang theo một món nợ ân tình. Qua những câu chuyện được nghe và chứng kiến, Nhà báo Lục Hường cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình quân dân, lòng biết ơn và sự tri ân.
Đó là tên gọi thân thương mà bà con thôn Yên Khánh, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đặt cho thương binh 2/4 Bùi Văn Huy - Người đã một thời đi qua lửa đạn chiến tranh, giờ lại đang thầm lặng góp sức vì cuộc sống cộng đồng.
08/11/2022
Là thương binh hạng 4/4 sau khi trở về từ kháng chiến chống Mỹ, gia đình ông Trần Văn Khoát, ở thôn 4, xã Thuần Mỹ (Ba Vì, Hà Nội) đã hiến 170m2 đất để mở đường trong thôn, góp phần xây dựng và giữ gìn thôn, xóm xanh - sạch - đẹp.
05/11/2022
Những chàng trai giơ nắm tay thề trước cờ Đảng từ bảy chục năm trước và nhờ giữ vững lời thề ấy, đã trở thành người lính huyền thoại.
29/10/2022
Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ, sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
27/10/2022
Cựu chiến binh Chu Đình Hỏa, là người có năng khiếu và đam mê âm nhạc, lại được sống và chiến đấu giữa núi rừng, ông đã lấy tre, trúc làm ra loại nhạc cụ là sáo mà không cần dùng tay cầm. Cây sáo đó mang tên “Từ tâm”.
12/10/2022
Hai lần tham gia chiến tranh tại biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, người chiến sỹ trở về từ cửa tử mang trên mình đầy thương tích. Thương binh Nguyễn Huy Giáp đã vượt lên chính mình, trở thành tấm gương doanh nghiệp thương bệnh binh và người khuyết tật tiêu biểu của thành phố Hải Phòng.
10/10/2022
Hòa chung không khí vui mừng 77 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2022). Đồng thời, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày 24/9, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến Binh TP Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã chính thức diễn ra với sự tham dự của 294 đại biểu đại diện cho gần 70.000 hội viên cựu chiến binh 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
24/09/2022
Bảo tàng Quang Minh được biết đến là nơi lưu giữ những kỷ vật cùng những dấu ấn lịch sử trong các cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Việc xây dựng, gìn giữ và phát triển bảo tàng cũng là minh chứng cho những tình cảm tốt đẹp của “anh bộ đội cụ Hồ” dù ở thời chiến hay thời bình.
01/09/2022
Trở về cuộc sống đời thường sau quân ngũ, đối mặt với không ít khó khăn, nhưng thương binh Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1955) ở thôn Lạc Trung, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc luôn phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
27/08/2022
Đúng như lời Bác Hồ đã từng nói “tàn nhưng không phế”, trở về từ chiến trường dù không còn lành lặn vì cụt cả 2 chân nhưng người thương binh Bùi Trường Sơn vẫn bước đi và còn giúp đỡ nhiều cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
25/08/2022
Đến xã vùng biên giới Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) hỏi thăm ông Đoàn Văn Hổ thì ai cũng biết, bởi ông Hổ có tiếng với công tác từ thiện. Người dân nơi đây không chỉ quý mến ông ở tấm lòng nhân ái đáng quý, mà còn trân trọng những gì ông đã đóng góp để xây dựng quê hương.
24/08/2022
Dũng cảm trong chiến đấu, năng động trong phát triển kinh tế, thương binh ¾ Đinh Quốc Tự ở xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người phấn đấu noi theo.
23/08/2022
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hồng Lạc tham gia du kích xã vào năm 1965, khi mới 14 tuổi. Năm 1966, ông đi bộ đội ở Trung đoàn 1, Quân khu 9 và sau đó chuyển về tham gia chiến đấu ở đội hình Tiểu đoàn 516, Bộ CHQS tỉnh Bến Tre.
21/08/2022
Trong suốt cuộc đời của mình, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã dành trọn cho Đảng, cho cách mạng.
16/08/2022
Thượng tướng, Viện Sỹ Nguyễn Huy Hiệu đã chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về 7 người thầy đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đời Tướng Hiệu.
08/08/2022
Tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc rồi bị thương, người chiến sỹ trở lại với cuộc sống đầy thương tích trên cơ thể. Không nản trí, bằng nghị lực phi thường của một người lính Cụ Hồ, một người thương binh tỉnh Bình Phước không những trở thành một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế mà còn luôn hết mình vì cộng đồng.
01/08/2022
Ngày 27 và 28/7, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Quận 1 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
30/07/2022
Ngày 27 và 28/7, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Quận 1 đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
29/07/2022
Ngày 24/7, Hội cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã thực hiện lễ bàn giao nhà "nghĩa tình đồng đội" cho đồng chí Trần Văn Son - cựu chiến binh xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
28/07/2022
Con đường ngoằn ngoèo hẻo lánh đến nhà ông Sáu giờ đây không còn khó khăn như những ngày đầu người cựu chiến binh Phùng Đức Sáu rời quân ngũ trở về với quê hương, tiếp tục cống hiến công sức và tinh thần vươn lên vượt khó trên mảnh đất trống đồi trọc heo hút hoang vu, để ngày hôm nay chúng ta có dịp đến Hạ Hoà sẽ thấy ngút ngàn một màu xanh trùng điệp và cảm nhận nơi đây đang tràn ngập sức sống mới với môi trường lý tưởng từ những cánh rừng.
28/07/2022
Với gần một tháng xuyên đêm, nhóm 6 thành viên của anh Thắng đã phục dựng và gửi tặng 200 bức ảnh chân dung liệt sĩ tới các nhân thân, gia đình.
28/07/2022
Ngày 24/7, Hội cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm đã thực hiện lễ bàn giao nhà "nghĩa tình đồng đội" cho đồng chí Trần Văn Son - cựu chiến binh xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
27/07/2022
Cựu chiến binh Tạ Xuân Hinh, ở thôn Nam Cường, xã Tam Nông (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) ai cũng khâm phục tấm gương làm kinh tế giỏi. Từng trải qua chiến tranh, rồi trở về gắn bó với quê hương, ông rất năng động trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho nhân dân địa phương.
27/07/2022
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7), tại các nghĩa trang, đền thờ hay nhà bia tưởng niệm liệt sĩ đều diễn ra nhiều hoạt động tri ân, thể hiện lòng thành kính, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
26/07/2022
Những ngày tháng Bảy, cả nước lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho ngày hòa bình, độc lập. Thật biết ơn vô cùng những người chiến sĩ can trường ấy…
26/07/2022
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), thành phố Hạ Long vừa tổ chức Đoàn cán bộ, người có công, thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 và Thành cổ Quảng Trị, cùng các “Địa chỉ đỏ”, nơi ghi dấu tích hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đoàn đại biểu do đ/c: Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn.
21/07/2022
Lặng lẽ, bền bỉ và tâm huyết, hình ảnh người cựu chiến binh già Nguyễn Quang Thược đã trở nên quen thuộc, gần gũi với bà con lối xóm phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá. Tiếng chổi quét rác của ông như lời nhắc nhở để người dân nêu cao ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường.
18/07/2022
Nhiều năm qua, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, 79 tuổi, nguyên cán bộ Đoàn 5501, hiện ở khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định dành nhiều công sức kết nối với cựu binh Mỹ để định vị khu vực đã chôn liệt sĩ.
15/07/2022
Đó là ông Mai Xuân Lụa, 75 tuổi, thương binh 3/4, ở thôn Phú Ổ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn bốn mươi năm qua, ông âm thầm, lặng lẽ băng đèo, lội suối, trở lại chiến trường xưa, đến những nơi ông và đồng đội đã từng bám đất, bám làng, giằng co với địch từng tấc đất quê hương để tìm đồng đội đã hy sinh.
12/07/2022
Sau 12 năm chèo lái Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27/7 – một doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam (VAIDE), doanh nhân Nguyễn Văn Quỳnh đã vinh dự được các đồng chí Ban chấp hành bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực của Hiệp hội, thắp lên ngọn lửa cho một cuộc đổi mới.
02/07/2022
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ...
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...