Hà Nội
Chủ nhật, 01/03/2026
Nhiều mây
24°C

Hòa nhập

Với các workshop trải nghiệm hoàn toàn miễn phí, quán cafe flow-ee (Số 7 Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi có các nhân viên là người điếc, đang mở ra những lớp học ngôn ngữ ký hiệu ý nghĩa, biến sự im lặng thành ngôn ngữ của sự thấu hiểu và hòa nhập.
24/10/2025
Thực hiện kế hoạch số 324-KH/TU ngày 18/9/2025, sáng ngày 24/9/2025, HNM (Hội Người mù thành phố Huế) tổ chức hội nghị tổng kết 13 năm thực hiện Chỉ thị số 17 và sơ kết 5 năm chương trình việc làm giai đoạn 2021-2025.
Sáng ngày 20/9/2025, thành hội đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân, ủy ban MTTQVN phường Mỹ Thượng, thành phố Huế và đại diện báo Dân Trí tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho gia đình hội viên Đoàn Văn Thanh.
Bị ung thư xương ở tuổi 15 và phải cắt bỏ một chân, Phan Văn Khải -chàng trai đến từ Lào Cai đã không khuất phục trước nghịch cảnh. Trở lại trường học, đỗ Đại học Y Hà Nội và trở thành một tình nguyện viên nhiệt huyết, Khải dùng chính sự đồng cảm và nghị lực của mình để lan tỏa niềm tin, chữa lành những tâm hồn tổn thương khác.
Trần Văn Dũng sinh năm 2000, lớn lên tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ngay từ khi chào đời, Dũng đã bị khiếm thị bẩm sinh do mắc chứng rung giật nhãn cầu và glôcôm (thiên đầu thống). Không vì thế mà buông xuôi, Dũng đã nỗ lực vượt lên chính mình, luôn cố gắng để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Dũng đã tình nguyện hiến máu 8 lần với phương châm “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.
Sáng ngày 31/7, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ dân tại xã Tương Dương (Nghệ An) bị ngập lụt trong đợt lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Wipha vừa qua.
Sinh ra vốn lành lặn và khỏe mạnh, năm 19 tuổi, Nguyễn Minh Tân với biệt danh “Tân Lì”, sinh năm 1988 tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đột nhiên mắc phải chứng bệnh Wilson khiến toàn bộ cơ thể bị co rút. Kể từ đó, anh phải nằm liệt giường và ở trong tình trạng “thèm chết hơn tham sống”. Thế nhưng gần 10 năm qua, chàng trai Tân Lì không ngừng nỗ lực vượt qua bệnh tật, giúp đỡ những người xung quanh và trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ.
Vừa qua, Ban Chủ nhiệm các CLB Người khuyết tật (NKT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019.
02/02/2020
Mất đi một cánh tay bởi súng đạn của giặc Pháp nhưng người thương binh, thầy giáo Trịnh Ngọc Trình vẫn không ngừng học tập, làm việc và cống hiến. Ông là một hình tượng, một tấm gương sáng giữa đời thường.
24/12/2019
4 người khuyết tật (NKT) Việt tài năng mà tôi sắp kể dưới đây đó là Trần Mạnh Chánh Quân, Trần Tôn Trung Sơn, Lê Bá Ninh, Phan Thị Rát. Họ đều là những NKT truyền cảm hướng cho mọi người bằng trí tuệ và nghị lực sống.
22/12/2019
Bệnh nhân tại làng phong Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) gọi ông Trương Văn Tèo (50 tuổi) là “Tèo Sụi”; hỏi ra mới biết là do ông Tèo bị mắc chứng bệnh cùi, khiến 2 chân bị tật. Dẫu tật nguyền, nhưng ông là người giàu nghị lực, lại có tấm lòng hiệp nghĩa nên được nhiều người mến phục.
20/12/2019
Thực hiện kế hoạch đã đề ra, sau 4 tháng triển khai khóa học theo chương trình đã đề ra, ngày 18/12/2019 vừa qua Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ bế giảng các lớp dạy nghề xoa bóp K12 và K13 năm 2019.
18/12/2019
Sau tai nạn mất đi đôi tay lao động, Lê Văn Tuấn lạc quan làm lại cuộc đời, thậm chí anh còn giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ tại quê nhà.
16/12/2019
Không may mắn khi cuộc đời đã cướp đi đôi mắt từ lúc mới sinh ra nhưng những nghị lực phi thường đã giúp anh Nguyễn Quang Lý (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) vượt lên số phận, mở cơ sở gia công đóng gói đũa, tăm tre, tạo việc làm cho hàng chục người khuyết tật trong vùng.
12/12/2019
Từ khi sinh ra chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng nhưng chị Trần Việt Anh - Chủ tịch Hội Người mù huyện Phú Xuyên đã luôn nỗ lực, lạc quan vượt lên số phận. Chị còn là người “truyền lửa” giúp nhiều người cùng cảnh ngộ ở địa phương vượt lên chính mình.
12/12/2019
Đó là tên gọi thân thương mà người dân Nam Định yêu quý đặt cho lớp học của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí.
10/12/2019
Năm 2006, lúc qua nhà một người bạn có nghề làm hoa bằng vải, Nguyễn Nhật Minh Phương (SN 1986, TP HCM) nhờ bạn chỉ cách làm. Trong lúc làm, thấy dư nhiều sợi dây kẽm, cô quấn thành hình những đồ trang sức, cỏ cây, hoa lá để chơi.
09/12/2019
Sáng ngày 5/12, tại Hà Nội bộ Kế hoạch và Đầu tư đã  tổ chức chương trình phát động sáng kiến “cây gậy trắng” cho người khiếm thị Việt Nam.
05/12/2019
Chiều cao gần 1,3 mét nên lần nào đi họp, Lan cũng bị 'tóm' lên ngồi hàng đầu với lãnh đạo công ty, đến "ngáp" cũng sợ.
04/12/2019
Đôi tay không thể tạo thành con chữ thì đôi chân làm thay điều ấy. Cuộc sống thật diệu kỳ qua câu chuyện của chàng trai Nguyễn Tấn Sang (lớp 8C Trường THCS Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).
04/12/2019
Sáng ngày 3/12/2019, Hội người mù quận Thanh Xuân đã khai giảng lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị.
04/12/2019
"Mẹ muốn con biết mẹ đã hát, đã sống hết mình vì con như thế nào. Mẹ muốn con hiểu: người mẹ thì bé tẹo nhưng tình mẹ thì khổng lồ" - lời của chị Thu Đông, người phụ nữ cao 1m
03/12/2019
Ngoài chính sách bảo trợ xã hội, giải pháp tối ưu giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng là trao cho họ niềm tin, hỗ trợ dạy nghề, tạo cơ hội việc làm phù hợp từng người, theo từng dạng tật.
03/12/2019
Tiếp nối thành công từ giải cờ vua người khiếm thị mở rộng lần I, ngày 30/11, hội người mù quận Bắc Từ Liêm ,  phối hợp cùng clb cờ vua người khuyết tật Hà Nội, clb  Chess Friends tổ chức giải cờ vua người khiếm thị Hà Nội mở rộng lần  II năm 2019. Đây cũng là hoạt động  thiết thực hướng tới ngày quốc tế người khuyết tật ‘3/12’.
02/12/2019
Sau lần chứng kiến một hài nhi bị vứt ở bãi rác, ông Đinh Minh Nhật (57 tuổi, thôn 1, xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê, Gia Lai) nói với những người bán hàng rong, người nhặt rác, bạn bè của ông rằng, hãy gọi ông khi thấy những em nhỏ bị bỏ rơi. Hơn 14 năm qua, giờ đây ông Nhật đang nuôi 106 người con, mỗi em là một hoàn cảnh rơi nước mắt.
01/12/2019
Các thầy cô giáo Trường Chuyên biệt Tương lai thành phố Đà Nẵng là những người bình thường nhưng lại có một tình yêu rất đặc biệt. Với họ, được lắng nghe, vỗ về hay được sẻ chia, tâm sự cùng những đứa trẻ kém may mắn là hạnh phúc mỗi ngày. 25 năm ngôi trường nhân văn này ra đời là chừng ấy thời gian các thầy cô giáo gắn bó, dìu dắt những bước chân còn lắm chông chênh, gập ghềnh của bao lớp thế hệ học trò vào đời...
01/12/2019
Phụ nữ đẹp, không phải để thỏa mãn thị hiếu của người khác mà quan trọng là để đủ tự tin bước ra ngoài xã hội. Nhưng không phải ai cũng may mắn được sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn và ghi điểm với mọi người ngay khi xuất hiện.
28/11/2019
Những cặp vợ chồng dìu nhau tiến vào hôn trường, những khuôn mặt rạng ngời vì hạnh phúc, lại có cả những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi vì xúc động. Đó là những hình ảnh tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đám cưới tập thể lần đầu tiên được tổ chức dành cho 21 cặp vợ chồng khiếm thị sáng ngày 24/11 tại Hà Nội.
25/11/2019
Là một người khiếm thị bẩm sinh, anh Hoàng Văn Lý hiểu hơn ai hết câu nói “giàu đôi con mắt, khó hai bàn tay”. Sống trong bóng tối, anh vẫn mỉm cười vì biết rằng thứ “ánh sáng” từ những tác phẩm báo chí do mình sản xuất đã và đang là “đôi mắt”, “đôi tai”, “đôi chân” cho những người khuyết tật.
08/07/2019
Như hai đôi đũa lệch cùng ghép lại với nhau, tình yêu thương của những người khuyết tật luôn gặp nhiều khó khăn và rào cản. Thế nhưng, bằng sự sẻ chia họ đã vượt qua tất cả để xây dựng những tổ ấm hạnh phúc giữa đời thường.
04/07/2019
HOANHAP.VN - Tôi tình cờ gặp anh Quân, chị Minh trong một lần ghé thăm cửa hàng của anh chị ở địa chỉ 381 đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh). Cửa hàng 2 tầng, không rộng nhưng chất đầy chăn, đệm, gối, ga, được sắp xếp gọn gàng, dễ nhìn, dễ lấy. Anh quân cao ráo, đẹp trai nhưng bị câm và điếc, mỗi lần trao đổi công việc, chị Minh đều sử dụng “ngôn ngữ cử chỉ” và cả 2 người đều rất hiểu ý nhau…
03/07/2019
Bị mù hoàn toàn hay thị lực kém vẫn không thể ngăn họ chạm đến thành công và cả những điều phi thường.
30/06/2019
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...